ĐỪNG YÊU NHÉ

Thu Hương

Thu Hương

              ĐỪNG YÊU NHÉ


Đừng yêu nhé! em sợ lòng gục ngã
Khi đôi mình phải hai ngả chia phôi
Biết không anh? em lại khóc nữa rồi
Trong đêm tối đôi chân trần bước lạc.

Người trao tặng một gam tình màu bạc
Biết sao giờ? em chẳng khác được đâu
Không còn ai lòng sẽ nặng âu sầu
Đường đời đó đầy hố sâu vực thẳm.

Đừng yêu nhé! thật lòng em sợ lắm
Nếu cuộc đời từ nay vắng bóng ai
Sao để em trong thương nhớ mệt nhoài
Lòng thổn thức nghe u hoài hờn tủi.

Tình yêu đó em thật lòng trao gửi 
Vậy mà người cứ cất bước ra đi.


 

Author: Thu Hương