GIEO MÙA HẠNH PHÚC

GIEO MÙA HẠNH PHÚC
     GIEO MÙA HẠNH PHÚC

                             Thiên Ân

Nếu là sự thật thì sao
Con chim nó hót trên cao em à!
Có vầng mây trắng la đà
Nhởn nhơ quanh quẩn qua nhà ghé chơi
Có em lặng lẽ bên đời
Gieo mùa hạnh phúc buồn vui tự tình
Có làn môi thắm đỏ xinh
Có đôi mắt biếc lung linh nắng vàng
Nếu là làn gió lang thang 
Bay qua lối mộng xếp hàng thành thơ
Nếu là trăng sáng đôi bờ
Hằng Nga,chú Cuội bâng quơ ru hời
Nếu là lá cỏ bồi hồi 
Có con dế trống từng hồi gáy vang
Nếu là quyển sách nghìn trang 
Trầm ngâm câu chuyện thế gian muôn màu
Nếu là bờ đá già mau
Rong rêu nằm ngủ năm nào còn đây?
Nếu là hạt bụi còn bay
Vu vơ đôi mắt cay cay trong chiều
Nếu là trời hết tuổi yêu
Dòng sông bỗng cạn,cánh diều đứt dây 
Ngõ về đầy ắp bùn lầy 
Thì em còn nhớ tình này nữa chăng?

 
Ngày 29/10/2015
Thiên Ân ( Bình Dương)


 
 
 
 

Author: Thiên Ân