GIỜ THÀNH CỔ TÍCH

GIỜ THÀNH CỔ TÍCH
GIỜ THÀNH CỔ TÍCH
 
Nhà em đó ! tôi vào thăm mấy độ
Chén rượu quê -mình-chủ khách giao bôi
Kết tri kỷ -một đời tôi trông đợi
Tự trong tâm chưa dám nói thành lời
**
Tôi đã qua bao nhiêu mùa ly loạn
Đêm hỏa châu rơi vãi những mặt người
Sau va đập đi suốt miền hạ cháy
Tìm bình an nơi mắt ướt môi cười
**
Lời chưa ngỏ sao đã thành mộng mị
Giấc mơ nào -tội nghiệp -gió mang đi
Vùng kỷ niệm -xin đừng thành hoang phế
Đừng rong rêu đừng cỏ dại xanh rì

 

Author: Hải Minh