GỬI VỀ EM CẢ MỘT BẦU TRỜI THƯƠNG NHỚ!

GỬI VỀ EM CẢ MỘT BẦU TRỜI THƯƠNG NHỚ!
GỬI VỀ EM CẢ MỘT BẦU TRỜI THƯƠNG NHỚ! 
 
Trần Mạnh Tuyên
 
Anh ra đi ngày ấy một chiều xuân
Để lại cho em niềm bâng khuâng thương nhớ
Để lại cho em bầu trời qua khung cửa sổ
Và sắc trời xanh nhung nhớ của riêng mình.
 
Bao năm rồi trên sông nước lênh đênh
Con thuyền nhỏ một mình em chèo lái
Giông bão lớn, yếu mềm thân phận gái
Và những lo toan muôn mặt đời thường.
 
Ôi phải chi tình cảm vấn vương
Trong chốc lát về bên nhau hội tụ
Bóng hình em trong anh từng giấc ngủ
Sưởi ấm lòng những ngày tháng xa em.
 
Bao nỗi niềm nhung nhớ cứ đan xen
Và những lo âu trên đất trời xứ lạ
Gió cứ thổi trên cành cây trụi lá
Tuyết bay bay trắng xóa cả đất trời
 
Và lòng anh nhung nhớ mãi khôn nguôi...!

 

Author: Trần Mạnh Tuyên