HÀ NỘI VÀ ANH

HÀ NỘI VÀ ANH
             HÀ NỘI VÀ ANH

                       
  Phương Lý

Anh muốn em viết gì về Hà Nội của anh
Chỉ thấy nhớ Hồ Gươm và rất nhiều kỷ niệm
Bao ánh mắt trao nghiêng những chiều anh lỗi hẹn
Em đã khóc hoài làm lóng lánh nước Hồ Gươm.

Anh muốn em nghĩ nhiều tới nỗi nhớ niềm thương
Phút hai tay đan nhau con đường dài hoá ngắn
Em những tưởng mình tan thành trăm mảnh
Lúc anh chợt ngỏ lời em bối rối đến thương.

Hà Nội cùng em trên mỗi bước đến trường
Thắm đượm trong riêng em là tình yêu Hà Nội
Cũng đừng hỏi tại sao có nhiều điều muốn nói
Em chỉ lại giữ trong lòng nhớ Hà Nội và anh.

                                           
   23 /6/2015