HẦU RƯỢU TẢN ĐÀ

Nhà thơ Hải Minh (trái)

Nhà thơ Hải Minh (trái)

      HẦU RƯỢU TẢN ĐÀ

                               Hải Minh

Đây rượu Bá đây nem Phùng
Đây Bách xanh Quán đây Trung Sơn Trầm
Xứ Đoài nắng vẫn còn Xuân
Lá vun thay chiếu ,thảo dân ngồi hầu
Rượu ngon kính Cụ giải sầu
Quên đi một thuở cơ cầu lạc trôi
Aó quần cởi vứt lên trời
Ta về nguyên thủy nói lời hồng hoang
Quên đi sóng lạnh Đà Giang
Nhớ làm gì những bạn vàng vong nô
Thôi nào Khổng Tử Chi Đồ
Thả mình tới bến không thơ thẩn gì
Say rồi lên đỉnh Ba Vì
Dứt dây bện võng ngủ khì Cụ ơi

 

Author: Hải Minh