HOÀI NIỆM
- THUrsday - 01/12/2016 04:52
- |Close page
HOÀI NIỆM
Nguyễn Thị Mai Phương
Anh đi rồi nỗi nhớ sẽ dần qua
Những kỷ niệm chỉ còn là dĩ vãng
Góc phố xưa không anh giờ tĩnh lặng
Chiếc lá rơi lãng đãng phút giao mùa..
Nguyễn Thị Mai Phương
Anh đi rồi nỗi nhớ sẽ dần qua
Những kỷ niệm chỉ còn là dĩ vãng
Góc phố xưa không anh giờ tĩnh lặng
Chiếc lá rơi lãng đãng phút giao mùa..
Anh đi rồi còn lại những cơn mưa
Cứ tý tách nhặt thưa hoà tiếng nhạc
Em xoè tay hứng giọt rơi dịu mát
Nghe tiếng lòng man mác nỗi mông lung
Anh đi rồi còn khoảng trống hư không
Em thảng thốt giữa mênh mông trống trải
Trong giấc mơ một vòng tay mê mải
Ấm nồng nàn hoang hoải suốt mùa Đông...
Có khi nào anh nhớ đến em không?
Cứ tý tách nhặt thưa hoà tiếng nhạc
Em xoè tay hứng giọt rơi dịu mát
Nghe tiếng lòng man mác nỗi mông lung
Anh đi rồi còn khoảng trống hư không
Em thảng thốt giữa mênh mông trống trải
Trong giấc mơ một vòng tay mê mải
Ấm nồng nàn hoang hoải suốt mùa Đông...
Có khi nào anh nhớ đến em không?