KHÔNG ĐỀ
- MONday - 28/12/2015 00:53
- |Close page
Tranh vẽ của họa sĩ người Mỹ Lauri Blank
KHÔNG ĐỀ
Phạm thị Thu Hà
Đời là thế người ơi tôi vẫn biết
Hạnh phúc này có phải mãi mãi đâu
“Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt” (1)
Lời thơ ai nức nở một khối sầu
Phạm thị Thu Hà
Đời là thế người ơi tôi vẫn biết
Hạnh phúc này có phải mãi mãi đâu
“Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt” (1)
Lời thơ ai nức nở một khối sầu
“Nếu Hạnh phúc không thể là vĩnh viễn
Điên cũng cần cho xứng với đam mê” (2)
Nhưng chỉ hận khi vừa thôi say đắm
Trái tim hồng đẫm lệ suốt canh khuya
Dẫu có phải trên đường đời xuôi ngược
Lá xa cành, chim mỏi cánh phiêu diêu
Lòng thắt quặn, đôi chân lê từng bước
Mệt rã rời vẫn không thể ngừng yêu
Đến Hạnh phúc đường đi sao thật khó
Đã bao lần ta lầm tưởng tới nơi
Nhưng không phải, chỉ toàn hoa với cỏ
Hạnh phúc ơi sao Người thật xa vời…
--------------
(1): Trích câu thơ của Xuân Diệu
(2): Trích câu thơ của Đoàn Thị Lam Luyến
Điên cũng cần cho xứng với đam mê” (2)
Nhưng chỉ hận khi vừa thôi say đắm
Trái tim hồng đẫm lệ suốt canh khuya
Dẫu có phải trên đường đời xuôi ngược
Lá xa cành, chim mỏi cánh phiêu diêu
Lòng thắt quặn, đôi chân lê từng bước
Mệt rã rời vẫn không thể ngừng yêu
Đến Hạnh phúc đường đi sao thật khó
Đã bao lần ta lầm tưởng tới nơi
Nhưng không phải, chỉ toàn hoa với cỏ
Hạnh phúc ơi sao Người thật xa vời…
--------------
(1): Trích câu thơ của Xuân Diệu
(2): Trích câu thơ của Đoàn Thị Lam Luyến