KHÔNG ĐỀ

Xuân rét

Xuân rét

         KHÔNG ĐỀ

                 
 Chu Cẩm Sơn


 
Thời tiết, thật kỳ lạ quá
Giữa Xuân rồi mới vào Đông
Như cô gái ngoan đầu ngõ 
Sinh con rồi mới lấy chồng
 
Đang độ đào tơ đúc trái
Rét về cải cuốn chặt bông
Hè phố, chị lao công lại 
Quạt lò than , má ửng hồng
 
Trời đất như là em đấy
Ngọt ngào , nay có mai không
Hôm trước yêu thương nồng cháy
Sớm nay đã tắt lửa lòng
 
Thì thả hồn qua vườn vắng
Hoa xoan rụng tím nỗi chờ
Mong Cuốc gọi mùa nóng nắng
Hạ về , Hồng đẹp như mơ
 
                    Hạ Long - 1/3/2017

Author: Chu Cẩm Sơn