LỠ HẸN

LỠ HẸN

                      LỠ HẸN

                                   Mai Phương

 
Hẹn gặp anh nhưng mà nào dám đến
Chỉ vì em sợ mang bão theo về
Xin anh nhé đừng ngọt ngào như thế
Cho đam mê...em rực cháy bất ngờ

 
Hẹn hò anh để rồi lại ngẩn ngơ
Cả ngày dài hồn thẫn thờ đến lạ
Ngỡ gần lắm vậy mà xa xôi quá
Để ước thèm hối hả nhịp yêu thương

Hẹn hò anh rồi thổn thức vấn vương
Em lỡ hẹn nên anh đừng đến nhé
Gửi theo gió em thầm thì thật khẽ
Hẹn gặp người trong những giấc mơ xa....


                                          9/12/2016

Author: Mai Phương