LỜI CỦA GIÓ
- TUEsday - 15/12/2015 07:36
- |Close page
LỜI CỦA GIÓ
Kim Sinh
Lời anh hứa ...
Ướt con đường hò hẹn
Sắc bằng lăng tím nghẹn lối em về
Bất chợt ngỡ như thời còn thơ trẻ
Áo lung linh cườm em mặc để khoe
Mưa ào ào ...em vội vã đi
Em
Kim Sinh
Lời anh hứa ...
Ướt con đường hò hẹn
Sắc bằng lăng tím nghẹn lối em về
Bất chợt ngỡ như thời còn thơ trẻ
Áo lung linh cườm em mặc để khoe
Mưa ào ào ...em vội vã đi
Em
Muốn
Chạm ...
Vào lời anh hứa
Em muốn nhận nơi anh chút lửa
Chớp loé lên khoảng sáng ngang trời
Con đường dài ...
Đẫm hạt mưa rơi
Em ào chạy !
Đến nơi anh đợi
Đêm ngỡ ngàng bối rối
Những hạt cườm trên ngực cứ ...
Run lên ...
Chạm ...
Vào lời anh hứa
Em muốn nhận nơi anh chút lửa
Chớp loé lên khoảng sáng ngang trời
Con đường dài ...
Đẫm hạt mưa rơi
Em ào chạy !
Đến nơi anh đợi
Đêm ngỡ ngàng bối rối
Những hạt cườm trên ngực cứ ...
Run lên ...