LỐI QUÊ

LỐI QUÊ
             LỐI QUÊ

                   
Kim Sinh

Bao giờ anh trở lại quê hương 
Nơi ngọt lịm lời ru của mẹ 
Nơi chập chững bước chân ngày thơ bé 
Ấm áp bàn tay cha dẫn tới trường

 
Bao giờ anh trở lại xứ đoài thương 
Thầy đã khuất còn bao bạn cũ 
Lớp học đình làng giờ rêu phong phủ 
Người đi xa đâu đó vẫn tìm về

Bao giờ anh trở lại lối quê
Con đường nhỏ vẫn giữ nguyên nếp gạch 
Uống chè xanh hãm giếng làng trong vắt 
Nâng bát nước thơm thoang thoảng hương nhài

Con sông quê mình phù sa chẳng phôi phai 
Dòng chảy mãi đỏ hồng như tên gọi 
Quê hương đang từng ngày đổi mới 
Chỉ cây đa già nguyên lặng ngắm thời gian

Nhọc nhằn người quê vẫn bám đất giữ làng 
Cốt cách đi qua bao đời còn nguyên vẹn 
Mãi gìn giữ những tên làng tên xóm 
Lối anh về vẫn như thế ... ngày xưa


 

Author: Kim Sinh