LỤC BÁT TÌNH

Hồ Tịnh Văn

Hồ Tịnh Văn

           LỤC BÁT TÌNH
 
                           Hồ Tịnh Văn
 
Tôi về thành phố mù sương
Nhớ người trong mộng tơ vương lâu rồi
Nhớ người thì nhớ thế thôi
Chứ nào tôi dám trách lời gì đâu
Tình duyên vừa bén không lâu
Thì người đã có nhịp cầu khác qua
Thầm yêu chỉ để yêu mà
Thầm thương trộm nhớ cũng là để đau
Ước gì có được phép màu
Hai ta sẽ nối nhịp cầu ngày xưa
Chiều nay trời lại đổ mưa
Nhớ sao nhớ mấy cho vừa người ơi

 

Author: Hồ Tịnh Văn

Source: Hồ Tịnh Văn & Những Áng Thơ Tình