MÂY TƠ TẰM

MÂY TƠ TẰM
Đường lên Thạch Thất, Ba Vì Lúa đồng sắp chín, chim ri đang còn Em giờ vẫn chửa có con

Mây tơ tằm

Nguyễn Việt Chiến


Sớm nay lác đác sen đồng
Một vài bông nở bên sông lập lòe
Con sông vừa ngủ vừa đi
Áo phù sa bạc mấy khi được lành
Em về vá áo sông anh
Về mau kẻo sóng nhuộm thành sông mê


Ảnh: Phạm Duy Trưởng
Đường lên Thạch Thất, Ba Vì
Lúa đồng sắp chín, chim ri đang còn
Em giờ vẫn chửa có con
Bánh dầy xôi đỗ vẫn còn người mong
Lụa còn đau đáu Hà Đông
Mây tơ tằm phủ miền sông Đáy vàng
Ngàn dâu xanh suốt thoi ngang
Đất như lụa dệt bóng làng quê xưa
Đầu làng, ngựa đá gặm mưa
Cuối làng, chó đá sủa chờ trăng lên
Xứ Đoài thăm thẳm mắt sen
Mây tơ tằm nở trên miền đá ong
Chiều mưa lác đác sen đồng
Con sông chảy mãi mà không sóng về
Mắt xưa sen bỏ bùa mê
Tằm tơ em lấy mái đê làm nhà
Sông gần bến cũng chẳng xa
Quê sông vẫn chốn thật thà cỏ may
Hẹn em ở hội Chùa Thầy
Tháng giêng lại gặp đò đầy Chùa Hương
Trái mơ tơ tưởng còn vương
Thẹn thò ngực áo đầm sương tơ tằm
Nón Chuông buông mắt lá dăm
Em xuôi đò dọc anh lầm đò ngang
Để cho bầu rượu dở dang
Một miền mây lụa hoang mang nỗi gì
Con sông vừa ngủ vừa đi
Mây tằm tơ dẫn lối về trần gian

2001 - 2005
N.V.C