MẸ TÔI

MẸ TÔI
MẸ TÔI


Lâu quá mới về thăm mẹ
Tóc mẹ bạc trắng cả rồi 
Bàn tay áp vào má mẹ
Lòng con đau thắt mẹ ơi

 
Nếp nhăn khô vệt mồ hôi 
Vẽ lên ngày mưa tháng nắng 
Sương còn chưa tan buổi sớm 
Còng lưng mẹ cấy kín đồng

Cả đời mẹ sống nhọc nhằn 
Quả cà với lưng cơm nguội 
Nước mưa trộn vài hạt muối 
Cũng qua cái đận mất mùa

Tranh thủ nắng rát buổi trưa
Ra ruộng mò cua bắt tép 
Thương đàn con gầy nhơ nhác
Đỉa cắn mẹ đỏ bọng chân

Con nợ mẹ phút ân cần 
Con nợ mẹ lời xin lỗi 
Chẳng bao giờ con trả nổi 
Công mẹ chăm dưỡng mẹ ơi

 

Author: Kim Sinh