MEN TÌNH NỢ
- SATurday - 25/07/2015 21:06
- |Close page
Phương Liên
MEN TÌNH NỢ
Phương Liên
Có cách nào để thôi nhớ anh không..?
Nỗi nhớ ấy dồn trắng đêm khắc khoải
Sóng cồn cào cơn dông vần vũ mãi
Dư vị ngọt ngào để lại trong nhau
.
Dòng đời trôi bao sóng gió niềm đau
Cuộn nỗi nhớ nát nhàu trong tâm trí
Dấu yêu ơi biết làm sao anh nhỉ?
Từng phút giờ chẳng thôi nghĩ về anh
.
Bầu trời thu nắng buông sợi long lanh
Gió vẫn thổi chiếc lá xanh đùa nhẹ
Tiếng ai thoảng từ phương nào khe khẽ
" Lại đây nào , anh ôm nhé dấu yêu "
.
Tâm hồn em bay bổng tựa cõi phiêu
Ghét anh rồi.. thương nhiều làm em nhớ
Bốn mùa sang nồng nàn trong nhịp thở
Chuốc say mềm nem tình nợ trăm năm...!
.
26/07/2015
Phương Liên
Có cách nào để thôi nhớ anh không..?
Nỗi nhớ ấy dồn trắng đêm khắc khoải
Sóng cồn cào cơn dông vần vũ mãi
Dư vị ngọt ngào để lại trong nhau
.
Dòng đời trôi bao sóng gió niềm đau
Cuộn nỗi nhớ nát nhàu trong tâm trí
Dấu yêu ơi biết làm sao anh nhỉ?
Từng phút giờ chẳng thôi nghĩ về anh
.
Bầu trời thu nắng buông sợi long lanh
Gió vẫn thổi chiếc lá xanh đùa nhẹ
Tiếng ai thoảng từ phương nào khe khẽ
" Lại đây nào , anh ôm nhé dấu yêu "
.
Tâm hồn em bay bổng tựa cõi phiêu
Ghét anh rồi.. thương nhiều làm em nhớ
Bốn mùa sang nồng nàn trong nhịp thở
Chuốc say mềm nem tình nợ trăm năm...!
.
26/07/2015