MIỀN QUÊ THƯƠNG NHỚ
- MONday - 20/07/2015 04:33
- |Close page
TP Thái Nguyên
MIỀN QUÊ THƯƠNG NHỚ
Thái Nguyên ngày ấy tôi qua
Bắp bung ấm bụng, chén trà thơm môi
Có gì lạ quá đi thôi
Bao năm vẫn nhớ như hồi chớm yêu
Núi Voi nghiêng vạt nắng chiều
Bên nhau thủ thỉ những điều vu vơ
Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Đêm hè Bến Tượng ngồi chờ trăng lên
Tháng giêng Đuổm mở hội đền
Mải vui đêm cạn mà quên đường về
Mưa phùn thấm vạt áo quê
Đã say câu lượn còn mê điệu khèn
Thế rồi từ đó xa em
Gót chân mài vẹt ngõ quen đi tìm
Giờ ngồi xe chỉ luồn kim
Vá vào thương nhớ nổi chìm ngày xưa!
Đào Trọng
Thái Nguyên ngày ấy tôi qua
Bắp bung ấm bụng, chén trà thơm môi
Có gì lạ quá đi thôi
Bao năm vẫn nhớ như hồi chớm yêu
Núi Voi nghiêng vạt nắng chiều
Bên nhau thủ thỉ những điều vu vơ
Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Đêm hè Bến Tượng ngồi chờ trăng lên
Tháng giêng Đuổm mở hội đền
Mải vui đêm cạn mà quên đường về
Mưa phùn thấm vạt áo quê
Đã say câu lượn còn mê điệu khèn
Thế rồi từ đó xa em
Gót chân mài vẹt ngõ quen đi tìm
Giờ ngồi xe chỉ luồn kim
Vá vào thương nhớ nổi chìm ngày xưa!