MỘNG CHUNG TÌNH

MỘNG CHUNG TÌNH
       MỘNG CHUNG TÌNH

                           
Kim Dung                          

Mơ một lần trở lại bến ngày xưa
Câu thương nhớ như vừa đây mới ngỏ
Cùng gom nhặt ánh trăng vàng trước ngõ
Ở nơi nào hỏi có rõ tình anh

 
Ánh sao khuya rọi tỏ rất chân thành
Em vẫn nhớ mong manh sao đến vậy
Cành lá vẫn trao thương nhiều biết mấy
Làm nao lòng sống dậy cả miền mơ

Mong một lần rực cháy những vần thơ
Dẫu sương khói phủ mờ đâu có ngại
Đã hẹn ước hai mình vui mãi mãi
Cho sóng tình sống lại giữa trời đêm

Em ước mơ giấc ngủ được êm đềm
Vòng tay mở hằng đêm anh trao tặng
Hãy trở lại sau bao ngày xa vắng
Trao ân tình sâu nặng chẳng rời xa

Giấc mơ tình đẹp tựa cả ngàn hoa
Luôn rực cháy bài ca ngân vang mãi
Giữa đêm vắng lửa tình như cháy lại
Mong đợi ngày....
                       đẹp mãi ....
                            những nồng say......

                       
   Hà Nội 26.6


 

Author: Kim Dung