MỘT THOÁNG VŨNG TÀU

Tượng Chúa Ki Tô ở Vũng Tàu

Tượng Chúa Ki Tô ở Vũng Tàu

      MỘT THOÁNG VŨNG TÀU

Phật và Chúa đều nhìn ra phía biển
Sớm mai nào cũng đón mặt trời lên
Người Vũng Tàu hẳn là thánh thiện
Và đói nghèo hết tiếng kêu rên
Thất thểu trên đường ai đó ăn xin
Lang thang trẻ cào mòn thải rác
Những ngôi nhà lum xum mới mọc
Đêm hằng đêm cầu nguyện đức tin
Phía sau lưng Chúa Phật không nhìn
Ngài chẳng thấy những bữa cơm thừa mứa
Bọn quan tham…ngang nhiên dùng bữa
Có chân dài cũn cỡn rượu dâng ly
Phật suốt đời hỷ xả từ bi
Chúa ban phước cần cù rửa tội
Nhà cách mạng tiên phong mở lối
Đời vẫn đời người ngợm sống chen nhau
Biển Vũng Tàu Bãi Trước, Bãi Sau…
Tắm gội mãi trần thế này bụi bặm
Chúa, Phật…trên cao mắt xa vạn dặm
Trái tim người gần thế vẫn mù tăm !

 
Vũng Tàu, 03-2-2012


 

Author: Nguyễn Lâm Cẩn