MÙA XUÂN

Nhà thơ Khải Hưng

Nhà thơ Khải Hưng

            MÙA XUÂN

                         
Khải Hưng

Dạt dào tình trúc nghĩa mai
Đung đưa mắt lá đan cài sang nhau
Nghe đang xạnh lại mái đầu 
Ơn mùa đưa lại sắc màu trẻ trung
Đàn xưa so lại dây trùng
Đò xuôi bẻ lái ngược vùng
                                      Đất xưa
Những ngày dầu dãi nắng mưa
Đói ăn từ lúc lúa chưa ngậm đòng
Bây giờ gạo trắng nước trong
Nhìn đời mà thấy trong lòng thảnh thơi
Mùa xuân đẹp lắm em ơi
Nhìn đôi én viết lên trời bài thơ
Thật mà cứ ngỡ giấc mơ
Áo em đỏ tựa lá cờ đang bay
Bồi hồi tay nắm chặt tay
Trăm năm kết lại một ngày duyên tơ.

Author: Khải Hưng