NẮNG TỪ QUÊ MẸ

Nhà thơ Bùi Minh Huế

Nhà thơ Bùi Minh Huế

NẮNG TỪ QUÊ MẸ

Con tìm màu nắng trong mưa
Vàng trong trái ổi hương đưa thơm nồng
Nắng theo chân mẹ từ đồng
Chạy ra bãi cải bến sông rực vàng

 
Đồng dao phơi nắng chang chang
Bước chân con mải lang thang trưa hè
Mông con hằn vết roi tre
Mắt cha giấu lệ sau hè thương con

Ủ trong trái thị chín tròn
Nắng hồng như thể gót son Tấm hiền
Hương cau phảng phất ngoài hiên
Ấm lời bà kể tích miền xa xôi

Con về tìm vạt nắng trôi
Mà nghe rưng rức bồi hồi nhớ thương
Dù qua muôn dặm nẻo đường
Nắng từ quê mẹ vấn vương cả đời

 
Hà nội, ngày 3.8.2018

Author: Minh Huế