NGÀY ĐÔNG

NGÀY ĐÔNG
          NGÀY ĐÔNG

                         
 Kim Sinh

Tôi trở dậy ... một sớm mùa đông 
Ggiá buốt nhuộm cây bàng đỏ lá 
Nắng không về nắng trốn đi đâu cả 
Bầy sẻ ngoan im bặt tiếng reo cười

 
Một ngày đông không có mặt trời
Vầng mây xám rủ nhau về con phố 
Cúc hoạ mi đã ngưng không nở
Đôi môi người khô lạnh vết heo may

Xuân sắp về ư... xuân có ghé qua đây 
Thắp cho cây tháng ngày lộc biếc 
Nắng ấm áp xua tan đông giá rét 
Từng cánh đào cánh mận nở xoè hoa

Ai có về không hãy ghé ngang qua
Nhấp cùng tôi một ly rượu tết
Con phố say , đất trời cùng biết 
Xuân về ư không dám đếm tuổi mình


 

Author: Kim Sinh