PHỐ CHIỀU
- FRIday - 20/06/2014 21:10
- |Close page
Vương Duy Miên
Phố chiều nắng hắt mái vòm
Dòng sông người chảy, em còn đứng đây?
Liêu xiêu môi tím vai gầy
Bạn quê cũng cảnh tháng ngày như em
Gặp nhau không dám nhận quen
Cúi đầu lệ chảy dòng hoen má hồng!
Em ơi mẹ có khỏe không?
Ruộng nhà mấy vụ cải ngồng ra hoa?
Nhớ không vườn tím hoa cà
Nhớ không vườn tím hoa cà
Tranh nhau chùm ổi đơm hoa trái mùa?
Buốt lòng nhớ lại chuyện xưa
Cái phường ít nghĩa em chừa tôi ra
Như em thôi, chốn phồm hoa
Phố nhiều ngã bảy ngã ba, lạc đời!
Nổi chìm trong đục chơi vơi
Áo cơm lấm khuất nửa đời chưa xong...
Xưa em ngiêng nón che đồng
Nay em ngả mũ vêu trong phố chiều!