TẢN MẠN XỨ ĐOÀI
- SATurday - 28/11/2015 04:39
- |Close page
TẢN MẠN XỨ ĐOÀI
Nguyễn Thị Tuyết
Một lần đến với Tiên Sa
Cõi trần thế đấy-ngỡ là động tiên
Ngập ngừng mây trắng buông rèm
"Khăn choàng " tiên nữ bỏ quên thuở nào
Ngàn xanh ,xanh đến nôn nao
Ôi người núi Tản đi vào suối thơ
Ngàn xưa thôn nữ hái mơ
Ngàn năm, Nguyễn Bính vẫn chờ đầu non
Đường lên Hương Tích tron von
Ngược dòng suối Yến ,thuyền còn buông neo?
Thiên Trù lửa vẫn còn reo...
Bao giờ bến Đục trong veo giữa đời ?
Trăm năm cụ Tản Đà ơi ...
Mơ vàng ,rau Sắng đất trời Chùa Hương
Hồn thiêng về cõi tây phương
Mà sao giọt rượu đời thường vẫn cay....?
Ôi người núi Tản đi vào suối thơ
Ngàn xưa thôn nữ hái mơ
Ngàn năm, Nguyễn Bính vẫn chờ đầu non
Đường lên Hương Tích tron von
Ngược dòng suối Yến ,thuyền còn buông neo?
Thiên Trù lửa vẫn còn reo...
Bao giờ bến Đục trong veo giữa đời ?
Trăm năm cụ Tản Đà ơi ...
Mơ vàng ,rau Sắng đất trời Chùa Hương
Hồn thiêng về cõi tây phương
Mà sao giọt rượu đời thường vẫn cay....?