THẦM CÂU HÁT GỌI

Nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn tại trang trại Thanh Quang (Tản Lĩnh - Ba Vì - Hà Nội)

Nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn tại trang trại Thanh Quang (Tản Lĩnh - Ba Vì - Hà Nội)

THẦM CÂU HÁT GỌI

Thân tặng Chiếu Làng Nguyễn Thanh Quang,
các bạn văn nghệ sĩ,nhà thơ Quảng Ninh
và nhóm thơ Đông Anh 
(Trong chuyến đi du xuân trang trại Chiếu Làng 14-1 Bính thân)

 
Cây nào bưởi cũng nhú hoa
Non xanh nhả lộc la đà cành tơ
Môi cười em hóa thành thơ
Vô tình thả vía dăng mờ lối đi
Cây xuân đang tuổi dậy thì
Người xuân qua đốt lấy gì cập kê?
Tim còn nuôi những đam mê
Thì đời còn lắm đi về chiêm bao
Bưởi xuân ra trái ngọt ngào
Ngắm tròn con mắt lao đao một đời
Sơn Tây thả cuộc rong chơi
Thầm câu hát gọi người ơi đừng về.

 
Hà Nội, 21-2-2016
NGUYỄN LÂM CẨN.

 

Author: Nguyễn Lâm Cẩn