THÁNG BA RỒI

THÁNG BA RỒI
               THÁNG BA RỒI

                             
Mai Phương


Tháng Ba rồi...anh về với em không?
Hương hoa bưởi thơm nồng nàn ngõ nhỏ
Cứ loang mãi cuốn bay theo làn gió
Ru hồn em trong nỗi nhớ đầy vơi....

 
Tháng Ba về Mộc miên đỏ rực trời
Bừng sắc thắm lả lơi bên bến vắng
Nhuộm má em hây hây trong chiều nắng
Níu tình Xuân như chẳng muốn rời xa....

Tháng Ba về hoa xoan tím mặn mà
Toả bóng mát la đà bên lối cũ
Bao yêu thương biết nói sao cho đủ
Cứ vấn vương, ấp ủ mãi trong lòng...

Tháng Ba rồi...anh về với em không?

 
 

Author: Mai Phương