THÌ THẦM CỦA BIỂN

Nhà thơ Hồ Phong Tư

Nhà thơ Hồ Phong Tư

THÌ THẦM CỦA BIỂN
 
Hồ Phong Tư

Anh sinh ra trong tiếng biển ru
Và lớn dậy cùng nồng nàn nắng gió
Nơi anh yêu cũng là nơi đó
Những sớm chiều xao động cánh buồm nâu...
Đừng ngại biển kia thay sắc đổi mầu
Muôn đời thế , biển vẫn là biển mặn
Đừng sợ sóng cồn những khi hờn giận
Trọn tấm lòng vẫn cánh hải âu bay
Anh đưa em đi trong chiều say
Chỉ có thế : Thì thầm của biển
Khi cánh buồm anh mịt mùng xa bến
Giữa cuộc đời
                         Em bớt nỗi cô đơn...


 

Author: Hồ Phong Tư