THƠ VỀ MÙA THU

Chùn Thơ viết về mùa thu Của Khải Hưng
Nhà thơ Khải Hưng
Thu xanh
 
Em đi trong gió mùa thu
áo dài lụa đỏ bay như ngọn cờ
Bao người say đắm mộng mơ
Xây lầu vọng nguyệt bên hồ ngắm trăng
 
Em đi trong  nắng thu xanh
Cả rừng lá biếc bỗng thành ngẩn ngơ
Bóng em sáng cả mặt hồ
Như mây trải giữa trời thơ tóc mềm
 
Ước gì có cánh bay lên
Cùng  em dạo bước khắp miền thiên thai
Chợt nghe tiếng gió trượt dài
Ngẩn ngơ màu nắng trên vai nhạt rồi
 
Chỉ không như lá thu rơi
Để không tàn lụi giữa hồi heo  may.
 
 
 
 
 
 
Ký ức mùa thu
 
Gió thu quá đỗi dịu dàng
Khẽ nâng tà áo lụa vàng bay bay
Đến như làn gió heo may
Cũng đi rất nhẹ tránh cây giật mình
 
Bướm vờn bên khóm trúc xinh
Đang gom ánh lửa thắp mình sáng lên
Câu thơ ngồi đọc bên thềm
Phong sương mái tóc sáng lên từ từ
 
Cánh rừng ký ức mùa thu
Từ trong sương khói mịt mù hiện ra
Ôi kìa !  Tấm áo bà ba
Lâu rồi mà vẫn nuột nà thế  em ?
 
Vầng trăng mùa cũ  chưa quên
Nghe gì lá vỡ trong đêm gió lùa
Bồi hồi nhớ đến em xưa
Bờ sông còn gió của mùa thu qua
 
 
 
 
Thu  đến
 
 
Em ơi ! thu đã đến rồi
Mà như có cả một trời thu qua
Cây ươm hương nắng vườn nhà
Bưởi hồng trĩu quả là đà cành buông
 
Người đi sáng cả mặt đường
Thời trang muôn vẻ, phấn hương đủ màu
Vui này đâu dễ cho nhau
Từ trong gian khổ dãi dầu máu xương
 
Đã lòng ta lắm yêu thương
Càng yêu thương lắm chặng đường thu qua.
 
                        Mùa thu 2015