THƠ NGUYỄN KHẢI HƯNG
- TUEsday - 29/12/2015 08:57
- |Close page
Nhà thơ Khải Hưng
VỚI NGÀY SANG TUỔI
Đêm dịu dàng đưa gió qua vai
Làn hơi ấm cành sương gieo ngọc biếc
Những vì sao trên nền trời thao thiết
Qủa vườn thơm đu đưa trong gió thơm
Con đường làng trong buổi sớm tinh sương
Niềm vui đến từ bao niềm mới mẻ
Lời chúc buổi giao thừa nồng ấm thế
Mãi dịu dàng thơm ngọt ở bờ môi
Và như thế với một ngày sang tuổi
Nghĩa là ta đẫ lớn thêm rồi
Đồng cảm với lời chào buổi sáng
Là tiếng chim rộn rã hót vang trời
Núi gần lại và sông thêm gần lại
Một màu xanh bát ngát tận chân trời
Mũa dập hết những ngày đông thiếu lửa
Đang ngời lên màu nắng xuân tươi
Mắt nhìn theo cánh én liệng ngiêng trời
Anh và em đứng trên hồ in bóng
Đêm đêm cứ như bồng bềnh trên sóng
Như bơi vào ôm lấytrận mưa sao.
KH
ĐI GIỮA MÙA HOA
Đi trong màu lá tươi non
Ngời trong nắng mới, chim tròn giọng ca
Lung linh muôn sắc cỏ hoa
Tưởng đâu mất hút đâu là bóng tôi
Lặng như khúc nhạc không lời
Bài thơ khói lửa suốt đời còn mang
Em chờ trên bến đò ngang
Mà tôi mơ nết mơ màng những đâu
Cảnh xuân ngày ấy muôn màu
Gọi đàn chim đến bắc cầu ta qua
Mùa xuân năm ấy chưa xa
Đem về sắc thắm mùa hoa trên đường
KH
Đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn: vannghexudoai.net