THƠ TÌNH, EM VIẾT CHỈ RIÊNG ANH

THƠ TÌNH, EM VIẾT CHỈ RIÊNG ANH
THƠ TÌNH, EM VIẾT CHỈ RIÊNG ANH

                                   
 Hồ Tịnh Văn

 
Xa xôi ơi, em nào dám gọi tên
Em sợ lắm, giật mình, anh tỉnh giấc
Em lặng lẽ, âm thầm trong tiếng nấc
Cùng gối chăn an ủi phút ngậm ngùi

 
Đêm qua rồi giấc ngủ cũng đầy vơi
Em vẫn mãi đợi anh về gõ cửa
Cơn gió khẽ lay cành bàng trước ngõ
Em ngỡ là tiếng bước chân anh

Em lại mộng về cái thuở còn xanh
Và ước ao một lần anh trở lại
Chiếc cầu nối ở hai đầu xa ngái
Là tình em buộc chặt trái tim anh

Nhớ thương ơi, em lại tự dỗ dành
Ngủ đi em đường còn dài phía trước
Dòng thơ tình mỗi lần em chấp bút
Là dòng thơ mang nặng chuyện đôi mình

Dòng thơ tình em viết, chỉ riêng anh!....


 

Author: Hồ Tịnh Văn