TỈNH MÊ
- MONday - 16/12/2013 21:34
- |Close page
Nhà giáo, nhà thơ Khuất Quang Thái
______________
Tỉnh - mê
Rằng anh quê ở xứ Mê
nên trong thăm thẳm lời thề còn nguyên
Nắng mưa thuận, cỏ bình yên
nên trong thăm thẳm lời thề còn nguyên
Nắng mưa thuận, cỏ bình yên
tiếng loan với phượng thắm biêng biếc tình
Hội xuân xem hát sân đình
Lời thương thủ thỉ… giao quỳnh quyện nhau
Tưởng là trầu thắm duyên cau
Hoá ra xứ tỉnh… nhuốm màu mê thôi
Sông kia bờ vốn sóng đôi
Đoài - Đông lòng vẫn lở bồi vì nhau
Có người chôn chặt niềm đau
Cỏ non mộ chí dệt màu tỉnh - mê
Vườn quê loan phượng vẫn thề…
Khuất Quang Thái
Hội xuân xem hát sân đình
Lời thương thủ thỉ… giao quỳnh quyện nhau
Tưởng là trầu thắm duyên cau
Hoá ra xứ tỉnh… nhuốm màu mê thôi
Sông kia bờ vốn sóng đôi
Đoài - Đông lòng vẫn lở bồi vì nhau
Có người chôn chặt niềm đau
Cỏ non mộ chí dệt màu tỉnh - mê
Vườn quê loan phượng vẫn thề…
Khuất Quang Thái
Đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn: vannghexudoai.net