TRỞ LẠI LA KHÊ
- MONday - 03/11/2014 10:53
- |Close page
Nhà thơ - kts Nguyễn Địch Long
TRỞ LẠI LA KHÊ
Nhớ nhà thơ Xuân Quỳnh
Hoa tường vi vườn xưa vẫn trổ
Bông rơi nghiêng chiều tím gót em về
Mùa ổi thơm còn vương ngõ nhỏ
Giục bước người trở lại La Khê
Đâu cánh đồng vàng tơ giăng ấm lối
Đâu nỗi bồn chồn níu nhịp thoi xa
Đâu bóng hồn quê đằm trong sắc lụa
Nhớ một thời náo nức the La
Chuồn chuồn ớt liệng ao xóm vắng
Nẻo biển mù khơi sóng vỗ thuyền đau
Vẳng tiếng em giữa mùa biển động
Người vội đi mang theo sóng bạc đầu