TRƯỚC BIỂN

TRƯỚC BIỂN

       










 
 TRƯỚC BIỂN


                   Mến tặng bạn bè cùng học 


Máu con tim róc rách đã lâu rồi
Đứng trước biển bỗng dạt dào nao nức
Anh bên em, sóng dưới chân háo hức
Những ngày xa lớp lớp hiện vơi đầy...

Có gì vui mà biển sớm nay
Cứ hồn nhiên như học trò đến lớp
Cả gió nữa, gió phập phồng hồi hộp
Gió miên man thổi dọc tuổi thơ mình

Biển trẻ trung như đang thuở học sinh
Chưa hề có những tháng năm dữ dội
Trời trong trẻo ánh mắt mười bảy tuổi
Chưa vũ vần, hờn dỗi, bão giông.

Em nhìn kìa, nơi ấy , hừng đông
Ngực đại dương phập phồng vạm vỡ
Mình đã đi qua bao thương đau, khốn khổ
Mới có phút này tay ở trong tay...

Mai lại về núi Tản mây bay
Đất trung du cỗi cằn đá sỏi
Thêm yêu ta và thêm yêu sông núi
Yêu tháng ngày ta như biển hồn nhiên.

                                            7 - 2013


 
 

Author: Đặng Đặng