TRƯỚC MỘ THI NHÂN

Nhà thơ Bành Thanh Bần viếng mộ nhà thơ Phùng Quán

Nhà thơ Bành Thanh Bần viếng mộ nhà thơ Phùng Quán

      TRƯỚC MỘ THI NHÂN

                 Bành Thanh Bần

Đường xa
Tôi đến viếng Ông
Đơn sơ lễ mỏng
Bâng khuâng tình người…
Thơ tôi chập chững chào đời
Từ “Lời mẹ dặn”- sinh thời dặn Ông!(1)
Dập vùi một trận cuồng phong (2)
“Chòi ngắm sóng”- giữa mênh mông- là nhà (3)
Tiền mua rượu nợ người ta
Cây- dao vạch, nhựa ứa ra chiều chiều…(4)
“Yêu ai cứ bảo rằng yêu…
Cầm dao dọa giết”- chẳng xiêu tấc lòng!
Lưng vẫn thẳng, Bút chẳng cong
Thi nhân- Chiến sĩ chớ hòng chuyển lay!
Rước ông về với đất này
Song song hai mộ rừng cây bạn bầu (5)
Hồ trong thỏa sức buông câu
Khách thơ tứ xứ bên nhau quây quần…
Tấm lòng vì nước quên thân
Thơ Ông sống với Nhân dân muôn đời!
Đường tên Ông đã đặt rồi (6)
Mộ Ông ngự giữa đất trời Thủy Dương…
Đường đời còn lắm tai ương
Thơ tôi nguyện tiếp mạch nguồn thơ ông!
Lưng vươn thẳng, Bút chẳng cong
Lời mẹ đã dặn quyết không đổi dời!
Khói nhang bảng lảng quanh đồi
Chợt nghe thấy tiếng Ông cười rung cây…


                                Huế - Ngày 18/11/2015

 
Ghi chú:
1.Những chữ trong ngoặc kép trích“Lời mẹ dặn” thơ Phùng Quán.
2. Phong trào Nhân văn- Giai phẩm
3. Túp lều Ông dựng tạm bên bờ Hồ Tây để sinh sống.
4. Mỗi lần ông mua rượu chịu, người bán lại rạch một nhát dao vào thân cây để ghi nợ. Khi thấy gốc cây chằng chịt những vết rạch, một người lính cũ thương ông, cầm dao định đẽo đi để ‘xù’ nợ, nhưng ông đã cản ngăn…
5.Với sự hỗ trợ của những người yêu văn chương trong và ngoài nước, đã cùng nhà thơ Ngô Minh chung tay góp sức xây Khu Lăng Mộ khang trang để vợ chồng nhà thơ Phùng Quán- Vũ Bội Trâm yên nghỉ ngàn thu.
6. Con đường mang tên Phùng Quán

Author: Bành Thanh Bần