TỰA VÀO THƠ

Mùa hoa cải ven sông

Mùa hoa cải ven sông

TỰA VÀO THƠ

             Phạm Thị Thu Hà

Cứ thô ráp, sần sùi như là cát 
Có cần chi phải lấp lánh ngôn từ
Âm thầm chảy dịu hiền như mạch nước 
Mà dâng đời mê đắm những trang thu

 
Không phải sóng mà muôn ngàn con sóng 
Chưa phải yêu mà trăm vạn lần yêu 
Chẳng gần gũi mà thân thương biết mấy
Đâu hoàng hôn mà tím lịm cả chiều

Lặng lẽ tựa vào vai thơ để thấy
Bờ hoang mang còn có sóng yên bình 
Xin đừng nhé vội xô tôi nhào ngã 
Dẫu chỉ là ảo mộng giấc thơ trinh ...


 

Author: Phạm Thị Thu Hà