VẨN VƠ ĐÊM KHÔNG NGỦ

Nhà thơ Chử Quốc Đông

Nhà thơ Chử Quốc Đông

VẨN VƠ ĐÊM KHÔNG NGỦ
 
Quý tặng K. Q. T

Vừa xa quê mấy bữa
Dạ bồ chồn muốn về
Nhớ ai da diết thế
Đêm đông dài lê thê...

Góc phố
Cây bàng già gục đầu vào dĩ vãng
Nhẩn nha đếm ngược thời gian
Lối đá, bờ thành rêu phong lãng đãng
Phố dài buồn mênh mang

Thuở trẻ trai
Như chiếc lá cuốn theo chiều gió
Xuôi ngược đông tây
Mảnh tình chưa kịp vắt vai
Võng mắc rừng mưa
Câu thơ xưa
Của những tháng năm còn khờ dại
"... Lấy chồng thời chiến chinh
Mấy người đi trở lại
Lỡ khi mình không về..."

Đêm lang thang triền đê
Hồng Hà chầm chậm trôi, heo hắt đôi bờ
Một mình vẩn vơ
Nuối tiếc
Lênh đênh cuộc đời
Chở tuổi thơ tôi đi đâu
Ngẩn ngơ
Thèm một bến bờ
Neo đậu!

Cựa mình theo hơi gió
Thương
Thằng bạn ngồi trong màn hình nhỏ
Cạnh bên cờ đỏ sao vàng
Tìm liệt sỹ đôi hàng tít chạy
Máu và hoa - Hoa và máu
Còn đây!

Em đối diện trước tiết đông giá lạnh
Thành cổ mùa này vắng tiếng ve sôi
Theo bên anh hết chiều dài nhung nhớ
Ngày xa em
Thương lắm Xứ Đoài ơi!

Chẳng đợi mà về
Xứ Đoài chưa kịp nắng
Rét nằm lên rét chẳng buông lơi
Có lạnh không em nơi cuối trời xa đó
Lá rụng xạc xào, trời trở gió đêm nay!?


 

Author: Chử Quốc Đông