VỀ LÀNG BÙNG

Mộ Phùng Khắc Khoan tại làng Bùng.
         

         VỀ LÀNG BÙNG

                                       Nguyễn Khắc Kình

Về làng  Bùng nói chuyện cùng cháu Trạng 
Mới hay lòng tốt của quan nghèo...
Mấy lần Trạng dốc tiền bỏ ống
Giúp dân mùa giáp hạt gieo neo...

Trạng học lỏm nghề, tầm cây giống
Truyền khắp thôn trang, biếu mọi nhà.
Phải đâu Trạng của riêng dòng họ
Hoa đẹp vườn gần, hương thơm xa!

Cao lương mỹ vị từng nếm trải
Trạng chẳng quên rau muống tương cà
Người chăm chút ngọn cau gốc mít
Vườn Trạng thơm trái ổi trái na...

Thay vì ban thưởng cho nhung lụa
Trạng cùng dân lo canh cửi tằm tơ
Trạng bảo tôn thầy và trọng thợ
Bọc đùm xóm mạc bữa đói no...

Quê Trạng bây giờ đường lát gạch
Bói không tìm thấy vũng chân trâu
Sáng sáng đầu làng phiên chợ họp
Kẻ Bùng kẻ Nủa biết thương nhau!

Ngày xuân rong ruổi về quê Trạng
Hương trầm một nén vái cố nhân
Về nơi thờ phụng rêu phong ấy
Mới hay Trạng sống giữa lòng dân!


 

Author: Nguyễn Khắc Kình

Source: Xứ Đoài Thơ 2 - sở VH-TT Hà Tây - 2001