VỀ VỚI DẤU YÊU

VỀ VỚI DẤU YÊU
VỀ VỚI DẤU YÊU

(Cám ơn Phạm Duy Trưởng vì tất cả)

Về tìm bến đỗ bình yên
Nơi ngôi nhà nhỏ cuối triền đồi xanh
Đơn sơ vách đất mái tranh
Nơi dâm bụt , cúc nở quanh bốn mùa..

 
Còn thương cà pháo , canh cua
Cá rô kho lót khế chua góc vườn
Bóng Thầy lặng lẽ trên tường
Đăm chiêu bên chén rượu suông , cơm đèn

Nhớ U nhưng nhức răng đen
Thắt bao mầu cánh lá sen , cũ rồi
Chị Na ơi ,các em ơi
Về đây mình lại cùng chơi trốn tìm..

Đồi hoang vào độ chín sim
Tím như mắt nhớ cánh chim xa đàn
Quên đèn phố thị xanh , vàng
Về đây..guốc mộc ,khoai lang ,nhân trần..


 

Author: Hải Minh