VIẾT CHO NGÀY TÌNH YÊU.14-2 SAO EM KHÔNG VỀ !

VIẾT CHO NGÀY TÌNH YÊU.14-2 SAO EM KHÔNG VỀ !

VIẾT CHO NGÀY TÌNH YÊU.14-2
 

     SAO EM KHÔNG VỀ !

               Nguyễn Lâm Cẩn

 

Sao em không về nơi hò hẹn
Để ánh trăng sầu bóng cổ thi
Để rượu rót ra không cạn chén
Để con đường mãi mãi biệt ly

Có lẽ gió quên cành nên nín lặng
Có lẽ gà quên gáy thức năm canh
Có lẽ chim bỏ rừng không vỗ cánh
Có lẽ mùa lép hạt chẳng còn xanh

Đường tình xưa có kẻ độc hành
Về bến cũ con đò tan bọt nước
Người như bóng lùi về muôn năm trước
Chút linh hồn gửi lại chốn tiêu sơ

Em không về con chữ cũng bơ vơ
Tờ giấy trắng gượng mình không nổi nữa
Bao vần điệu hồn tình không chịu chứa
Mực u sầu cắn bút chết trong thơ.

                       
                        Hà Nội, 13-2-2017


Author: Nguyễn Lâm Cẩn