XÓT XA

XÓT XA
                XÓT XA

               
  Đặng Thúy Ngân

Tháng bảy rồi sao cái nắng chơi vơi
Ai mang nhớ hong giữa trời bổng rát
Để bằng lăng chuyển sang màu nắng nhạt
Heo hắt buồn thèm khát giot mưa ngâu

 
Tháng bảy này ai giằng xé nổi đau
Mà hanh phúc từ lâu không hiên hữu
Có hay không một mối tình vĩnh cửu ?
Dốc cạn lòng vẫn chẳng thấy được nhau

Từ khi nào...và có vẻ thật lâu
Nghĩ về nhau niềm đau không còn nữa
Nơi trái tim cũng quên không rực lửa
Cứ âm thầm khép chặt cửa vườn yêu?

Ngày tháng dài bổng lạc lõng cô liêu
Vần thơ viết chẳng còn phiêu nổi nhớ
Nghe sâu thẳm trái tim đang vụn vỡ
Chai sạn rồi... những nức nở yêu thương...!!!


 

Author: Đặng Thúy Ngân