XUÂN NÀY TRẨY HỘI CHÙA HƯƠNG

Trẩy hội chùa Hương

Trẩy hội chùa Hương

        XUÂN NÀY
TRẨY HỘI CHÙA HƯƠNG


                  Phan Đạt Ninh

Sớm xuân mưa phơi phới
Dệt trắng cả trời cao
Mai em đi lễ hội
Mưa ơi tạnh chút nào.

Sáng nay em dậy sớm
Xếp lại đồ mang theo
Hương thơm và trái ngọt
Một túi đầy anh đeo.

Lời khấn cầu ta đọc
Trong sách cụ đồ xưa
Sách cũ loang mối mọt
Qua một đời gió mưa...

Gần trưa đến bến Đục
Em bảo là bến Trong
Cho lòng thôi hồi hộp
Xao xuyến và chờ mong...

Từ đâu vang tiếng hát
Giọng trong ngần người ơi
Xiêm áo em ngày hội
Ru say cả đất trời 
.
Đò ngược xuôi suối Yến
Trần gian vui sơn hà
Người đi từ sáng sớm
Cho đến khi chiều tà

Đường mây ngàn bậc dốc
Sương buông mờ chùa Hương
Đoàn người như vô tận
Ta chỉ là giọt sương...

Vào chùa anh mải ngắm 
Dấu tích của người xưa 
Thấy bi hùng tỏa sáng
Hương Sơn đệ nhất động

Anh cầu cho trăm họ
Sống đời người trăm năm.
Em cầu cho duyên phận
Sáng đẹp như trăng rằm.

Gió xuân về đường gió
Mưa xuân về đường mưa
Chùa Hương thâm trầm trong nét cổ
Nắng hửng lên rồi em biết chưa?

                         
   25-2-2015


 

Author: Phan Đạt Ninh

Source: tranmygiong.blogtiengviet.net