NẾU CÒN DẢI YẾM

Nhà thơ Trần Hoài Thắm - Vĩnh Linh - Quảng Trị

Nhà thơ Trần Hoài Thắm - Vĩnh Linh - Quảng Trị

        NẾU CÒN DẢI YẾM....
 
Ước gì sông rộng tày gang
Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi
                               (Ca dao)
 
Dải yếm xưa chỉ một gang sao
Để em dám làm cầu mời gọi
Hay cành hồng con đò không mái
Muốn trao tình em mượn ca dao…
 
Ôi tình si ,xưa táo bạo biết bao!
Mượn gió, mượn trăng…mượn cả lựu, đào
Lời tỏ tình hóa thành tiếng nhạc
Sông chỉ còn một tấc giữa cù lao.
 
Dải yếm kia em nay có còn đâu
Cầu cho anh đành bắc đôi ngọn núi
Bước gập ghềnh lần trong đêm tối
Khéo vội vàng lỡ chân trượt lòng sâu.
 
Giăng mắc tình ta nối một nhịp cầu
Câu ca dao gọi tình yêu hối hả
Mời anh sang xin đừng vội vã
Dải yếm mềm không giống núi đôi đâu!

 

Author: Trần Hoài Thắm