CÓ MỘT MÙA THU HÀ NỘI
Vũ Hùng
Em nơi đâu . Giữa ngàn tăm . Sóng biếc
Hồ Gươm xanh . Ôm bóng . Giấc mơ về
Đường Cổ Ngư . Một chiều . Loang nắng đổ
Vấn vương chi . Đôi cánh đỏ . Phượng hè
Thuở chúng mình . Ngây thơ . Trong sáng
Tem phiếu bữa mai . Hòn gạch xếp hàng
Sáng ngóng chuông tầu . Tối về xem phim bãi
Đêm nằm tơ tưởng Cóoc Sa Ghin *
Nhà đổ . Máu loang . Một thời bom đạn
Từng đoàn tàu . Kết nối . Những người đi
Khu Bốn . Khu Năm . B dài vẫy gọi
Ngày ra đi . Đâu hẹn . Thuở quay về
Thu Hà Nội . Lặng chìm trong ký ức
Kẻ mất . Người còn . Lệ tròn khóe mắt
Những em gái . Chưa được ngày làm vợ
Chiếc hôn đầu . Nghiệt ngã . Thít thân eo
Những chàng trai . Phù Đổng . Vươn mình
Gửi lại bàn chân . Ngày trở về . Bên mẹ
Tay chống nạng . Dấu hoen tròn . Cát bỏng
Ngỡ ngàng ... Quặn thắt trái tim cha
Cũng qua đi . Những buồn đau . Chuyện cũ
Kín thịt. Liền da . Vết sẹo xanh mầm
Cuộc sống gieo neo . Thiếu ăn . Khát uống
Củ sắn . Giải khoai . Đói rét thành người
Nay trở lại . Bên Sông Hồng . Bãi giữa
Cầu bắc ngang qua . Nối nhịp hai bờ
Từng hố bom xưa . Nhà chen nóc đỏ
An Dương . Phố nhỏ . Bước chân về
Khâm Thiên em . Tấm bia còn lưu giữ
Những dòng tên . Xin yên nghỉ . Một đời
Chiều chậm rãi . Từng đàn trẻ nhỏ
Hồn nhiên . Nô rỡn dưới tượng đài
Anh về . Tìm lại em . Thuở ấy
Cô công nhân . Nhí nhảnh. Súng bên mình
Từng viên đạn . Góp phần thêm chiến thắng
Đâu ngờ . Em ngã xuống . Giữa đêm thu
Ngang qua phố . Bước đi . Từng bước nhỏ
Khe khẽ tìm . Nơi góc cũ thân quen
Cũng trăng này . Cùng đêm khuya . Hò hẹn
Ca tối tan rồi . Đâu bóng dáng ? Em tôi ! ...