Home » Tin tức » Thơ

MÌNH GỬI CHO NHAU

MONday - 24/11/2014 23:59
MÌNH GỬI CHO NHAU

MÌNH GỬI CHO NHAU

Câu lạc bộ Hương Đất Bãi là sân chơi của người yêu thơ các xã ven Hồng Hà thuộc hai huyện Phúc Thọ - Đan Phượng. "Mình gửi cho nhau" là tiếng lòng của Công Nhuệ với anh chị em Hương Đất Bãi!


MÌNH GỬI CHO NHAU

Tặng các bạn thơ "Hương Đất Bãi"

Ta là Đất nhưng là Hương của Đất
Biết xanh cây và biết thơm đời
Ta thắp lửa hồn ta chiều cuối nắng
Vẫn nồng nàn tha thiết bạn bè ơi...!

 
Nên tấm miếng bởi ta cùng chiu chắt
Ngôi nhà riêng đã rộn lối đi về
Với bao la , ta vẫn là triền hẹp
Năm hai mùa*, ta thoang thoảng hương quê

Cho tôi gửi nhớ nhung về xum họp
Gửi buồn vui trả bớt nợ văn chương
Đời đẹp quá, nhưng cũng bề bộn quá
Hỡi ngôn từ hãy giăng mắc yêu thương


*Hương Đất Bãi một năm ra hai tập thơ"

Author: Trần Công Nhuệ

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh