GỬI TRI ÂM
Ai lên Đồng Mô ăn mít chín cây không?
Đất quê xưa đã mất rồi
Về quê mà bỗng như người bơ vơ…
Tìm mua tí đất ven hồ
Để năm tháng được tựa hờ hồn quê
Có cây mít cỗi đầu hè
Có cầu ao nhỏ bờ tre xạc xào
Những đêm ngồi với trăng sao
Lặng nghe tiếng vạc lạc vào thinh không…
Giận hờn gửi trả dòng sông
Xa nơi lừa lọc bềnh bồng bước đi
Đã thôi còn nỡ tiếc gì
Mặc ai bấc, mặc ai chì… mặc ai
Bạn cùng rau đắng, canh khoai
Vui cùng với mỗi ban mai thật thà
Ơn giời ta được là ta
Ngả mình lên ánh trăng tà hát ru ...
Có ai thương chốn sương mù
Cùng ta cạn kiếp phù du cõi người...
7/7/2015