BÚT KÍ CHÙA TÂY PHƯƠNG
Nguyễn Lâm Cẩn
Ngồi đây đã ngàn năm trầm mặc suy tư
về con người, kiếp người
Thời thế đi qua chiêm nghiệm
Chân lí mãi là ẩn số quay theo bánh xe luân hồi
lặng lẽ, âm thầm
Mõ, chuông và kinh kệ vẫn chìm trong Mô Phật
Vua quan đến đây vái lạy rồi đi
Chúng sinh đến đây tụng niệm rồi đi
Ăn mày đến đây lê hoài bị gậy
Các vị thức giả ôm ngàn năm mối sầu nhân thế
Tư tưởng cao siêu cau mặt thời gian
Có mấy ai lên tới cõi niết bàn?
Bể dục ma mị đời người
Thiện và ác tranh nhau quyền lực
Kinh kệ dày lên bút mực
Nỗi niềm bào mỏng áo cà sa
Con sãi ở chùa quét mãi lá đa!
Chùa Tây Phương, 16-4-2016
Ngày lễ hội 6 tháng ba Bính Thân