Mẹ và con háo hức đợi ba về sau chuyến bay
Để cả gia đình mừng ngày của cha đó.
19/6 ba trở về trong linh cữu phủ cờ đỏ
Mắt nhắm nghiền ,mẹ nức nở gọi tên ba….
Những chiếc xe tang chở đầy ắp vòng hoa ,
Đưa ba ghé về thăm quê nhà lần cuối ,…
Lạ quá ! Đồng đội ba nghẹn ngào ai chẳng nói
Nước mắt rơi mà vẫn đứng thẳng lối, thẳng hàng …
Mẹ và con, cùng mặc áo tang
Qùy bên linh cữu ba trong làn khói nhang cay mắt
Vành khăn trắng trên đầu con thắt chặt
Thế là từ đây nhà mình mất ba rồi ….
Em con bé bỏng chưa kịp chào đời
Đã không còn ba. Hóa mồ côi từ trong bụng mẹ
Con là chị cả nhưng còn nhỏ dại thơ bé
Thương mẹ góa bụa khi còn rất trẻ, ba ơi!
Đón ba về, giữa tháng Sáu nồng oi.
Bắc Giang quê mình ngọt môi mùa vải đỏ
Ba đi rồi bao dự định còn dang dở,
Giờ hóa cánh chim nâng đỡ bứớc chân con …
Kiev 19/6/2016
Vũ Thương Giang